ĐƯỜNG BÓNG


Giêsu là một siêu sao
Đệ nhất danh thủ dạt dào xót thương
Đời con – trái bóng lăn vòng
Xin Ngài cứ đá theo Tôn Ý Ngài

Dù nhanh – chậm, lăn ngắn – dài
Chỉ mong lăn trọn tháng ngày trần gian
Sân đời con chạy dọc, ngang
Vừa làm cầu thủ, vừa làm thủ môn

Có khi phải cố tấn công
Để cho ma quỷ phải nhường bóng con
Có khi phải giữ cầu môn
Để không lọt lưới và không phạt đền

Chạy nhanh mà phải khôn ngoan
Tạo đường bóng đẹp như thần lướt bay
Trận đời thi đấu gắt gay
Mong ước một ngày đoạt Cúp Trường Sinh

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí linh
Xin hãy thương tình dẫn dắt luôn luôn
Đời con như trái bóng tròn
Xin Ngài dẫn bóng con lên Thiên Đàng


TRẦM THIÊN THU